Trong truyện Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài), nhà văn đã nhiều lần miêu tả hành động vùng thoát của những người lao động ở vùng núi Tây Bắc. Có khi nhà văn miêu tả hành động “vùng lên, chạy” của A Phủ: “A Phủ bỗng khuỵu xuống, không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng lên, chạy. (Tr14, SGK Ngữ văn 12, tập 2). Và ngay sau đó, nhà văn lại miêu tả hành động “vụt chạy ra”, “vẫn băng đi” của Mị: “Rồi Mị cũng vụt chạy ra. Trời tối lắm. Nhưng Mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ, đã lăn, chạy, chạy xuống tới lưng dốc,…. (Tr 14, SGK Ngữ văn 12, tập 2). Anh, chị hãy phân tích sức sống mãnh liệt của nhân vật A Phủ và Mị qua những hành động trên để làm nổi bật cái nhìn về người nông dân cùng khổ của nhà văn Tô Hoài

Các câu hỏi liên quan