Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả, vì:
+ Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều mối quan hệ nhưng cha mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta.
+ Cha mẹ là người sinh ra ta, nuôi dạy ta nên người, luôn cho ta tình yêu thương lớn lao, vô điều kiện.
+ Khi ta gặp khó khăn, trở ngại, buồn đau, tuyệt vọng, bạn bè, xã hội có thể bỏ rơi ta nhưng cha mẹ luôn nâng đỡ, che chở, bảo vệ ta.
- Một con người sống có lòng hiếu thảo, biết yêu thương, kính trọng cha mẹ sẽ được sự tin yêu của những người xung quanh.
=> Mỗi chúng ta luôn ghi nhớ công ơn của cha mẹ, sống có hiếu với cha mẹ.
(bỏ dầu "+" bỏ dấu"=>" thsy bằng qua đó)
(bỏ các dấu "+" thêm quan hệ từ vô nha!
Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả, vì:
+ Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều mối quan hệ nhưng cha mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta.
+ Cha mẹ là người sinh ra ta, nuôi dạy ta nên người, luôn cho ta tình yêu thương lớn lao, vô điều kiện.
+ Khi ta gặp khó khăn, trở ngại, buồn đau, tuyệt vọng, bạn bè, xã hội có thể bỏ rơi ta nhưng cha mẹ luôn nâng đỡ, che chở, bảo vệ ta.
- Một con người sống có lòng hiếu thảo, biết yêu thương, kính trọng cha mẹ sẽ được sự tin yêu của những người xung quanh.
=> Mỗi chúng ta luôn ghi nhớ công ơn của cha mẹ, sống có hiếu với cha mẹ.