$Vy$ $gửi$
Theo em màn đấu lực là tuyệt khéo. Bởi tình huống chị Dậu đánh cai lệ và người nhà lí trưởng là một đoạn tuyệt khéo. Bởi nó diễn ra rất căng thẳng giữa chị Dậu và tên ca lệ dẫn đến sự bùng nỗ trong diễn biến truyện. Qua đoạn trích, cho thấy tên cai lệ được khắc họa rõ nét là người có bản chất hung hăng, thô lỗ, thiếu tính người. Trái ngược lại chị Dậu là người mềm mỏng,tha thiết nhưng cũng dữ dội, bản lĩnh và mạnh mẽ. Ngoài ra, tác giả còn cho thấy nghệ thuật ngôn ngữ nhân vật vô cùng đặc sắc, phù hợp và tự nhiên. Tóm lại, sự vùng lên của chị là kết quả tất yếu của sự nhịn nhục, cam chịu của chị bấy lâu, là sự phản kháng của giai cấp bị trị đứng lên chống lại giai cấp thống trị tàn ác, mất hết tính người. Nó là biểu hiện sâu sắc của hành động " tức nước vỡ bờ ",cũng là ẩn ý sâu xa mà nhà văn muốn gửi gắm :người nông dân cần vùng dậy đấu tranh để giành lại quyền sống chính đáng của mình