Ai cũng phải lớn lên giữa cuộc đời dẫu cho trước mắt ta là muôn ngàn sóng gió, muôn gàn chông gai. Nếu con người không đủ kiên cường, không đủ mạnh mẽ và tin tưởng thì khó có thể gặt hái thành công cũng như vươn mình mạnh mẽ. Bàn về hành trình bước đi của con người trong cuộc sống, có ý kiến cho rằng: "trưởng thành là khi tôi biết sống vì người khác". Chúng ta phải hiểu ý kiến trên như thế nào?
Trước hết, có thể khẳng định đây là một ý kiến đúng đắn. Trưởng thành thường được dùng để nói về con người trong một lứa tuổi nào đó khi ta lớn lên và không còn phụ thuộc. Trưởng thành ở đây thường dùng để nói tới tuổi tác. Nhưng nên hiểu rộng ra là trưởng thành trong suy nghĩ, trong nhận thức của bản thân. Khi con người trưởng thành, con người sẽ có niềm tin đương đầu với mọi khó khăn. Đặc biệt, biết sống vì người khác cho thấy ta trưởng thành. Bởi ta không chỉ còn ích kỉ cho riêng mình mà ta sẵn sàng cho đi với sự ấm áp, yêu thương.
Chúng ta có thể thấy được con người khi trưởng thành, khi biết sống vì người khác sẽ có cho mình rất nhiều niềm vui. Ta sẽ thấy được bản thân cần nỗ lực hơn nữa trong hành trình vươn mình bước đi. Đồng thời ,ta cũng sẽ rộng lòng để cho đi, để yêu thương nhiều hơn. Có sự trưởng thành trong tâm trí, ta trở nên mạnh mẽ và biết đâu là đúng sai. Những người lính trẻ trong chiến tranh ra đi theo tiến gọi của Tổ quốc và họ là người trẻ có sự trưởng thành. Họ đã gạt đi những riêng tư để có thể sống, cống hiến cho tổ quốc. Trưởng thành trong suy nghĩ của họ làm đời sống này đẹp hơn, đáng sống hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều. Sống vì người khác sẽ không bao giờ là thiệt mà chỉ đơn giản giúp bạn thấy đời đẹp tươi, đáng sống, đáng trân quý mà thôi.
Trong cuộc sống của chúng ta đâu chỉ có những con người trưởng thành biết sống vì người khác. Đầy rấy trong thế giới này là những người nhỏ nhen ích kỉ và chỉ biết cho riêng mình. Họ đã sống một đời nhỏ nhen mà ngỡ mình trưởng thành. Trưởng thành ấy chỉ là trưởng thành về thể xác còn tâm hồn họ mục ruỗng và thậm chí mãi mãi chỉ là đứa trẻ vô định ở đời.
Tóm lại, ý kiến trên là một ý kiến đúng đắn và có giá trị thức tỉnh đối với mỗi người. Hãy trưởng thành vì cuộc đời này không chờ đợi một ai cả. Chỉ có chính chúng ta mới khiến cuộc đời mình đẹp tươi hơn, ý nghĩa và lớn lao hơn bao giờ hết.