Trong cuộc sống này,mỗi người đều có một niềm vui,một sở thích khác nhau.Riêng em,em chỉ thấy vui vẻ và háo hức nhất khi thấy mặt trời mọc.Vào buổi sáng,khi bầu trời còn mịt mù,những hạt sương lấp lánh còn động trên lá,thì từ phía đông mặt trời bắt đầu trồi lên từ lục địa xa thẩm.Ánh sáng của nó xuyên qua những tán lá,chiếu sáng xuống từng nơi.Mặt trời nhú lên dần dần rồi lên cho kì hết, thật tròn trĩnh và phúc hậu.Cảnh mặt trời mọc là một tác phẩm của thiên nhiên,nó làm cho vạn vật trở nên trong sáng hơn,như được gột rửa hết những lớp bụi bẩn cũ kĩ thường ngày. Cảnh mặt trời mọc là một bức tranh rất đẹp và đầy chất thơ,chỉ có những ai hiểu được nó thì mới cảm nhận được.
NO COPPY.CHÚC BẠN HỌC TỐT.