Bài thơ về tiểu đội xe không kính đã gợi ra cho ta lẽ sống đẹp của thanh niên trong thời đại ngày nay. Sống đẹp là sống và biết cống hiến không ngừng, sống có ý nghĩa cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Chúng ta có thể bắt gặp sống đẹp qua từng hành động, việc làm dù là nhỏ nhất của thanh niên. Đó đơn giản là hành động học tập tốt, hành động giúp đỡ một người qua đường, hành động quyên góp ủng hộ hoàn cảnh khó khăn...Sống đẹp không phải điều gì đó quá lớn lao nhưng nó cho thấy tinh thần, nhiệt huyết trong người trẻ. Những người trẻ, thế hệ thanh niên biết sống đẹp là những người biết trân trọng quá khứ, sống có tình nghĩa và biết ơn cha ông. Con người khi sống đẹp thì sẽ tìm ra được lí tưởng, tìm ra được đam mê thực sự và từ đó biết cống hiến không ngừng cho xã hội, cho quốc gai, dân tộc. Đáng buồn nhất là những kẻ chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình và không có ý thức đóng góp cho xã hội cũng như sẻ chia với những nối đau trong cộng đồng dân tộc. Lối sống hưởng thụ, vô trách nhiệm ấy xấu xí vô cùng và đang làm ung nhọt xã hội của chúng ta. Ai cũng cần sống đẹp, sống vì bản thân, gia đình và cộng đồng để từ đó lan tỏa cái đẹp, cái có ích tới tất cả mọi người và làm đẹp cộng đồng.