Từ bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của tác giả Hạ Tri Chương, viết một đoạn văn (khoảng 12 – 15 câu) phát biểu cảm tưởng của em về tình cảm đối với quê hương. A. B. C. D.
Đáp án đúng: Giải chi tiết:1. Về hình thức: một đoạn văn (khoảng 12 – 15câu) 2. Về nội dung: cần đảm bảo các ý sau a. Mở đoạn: giới thiệu tác giả, tác phẩm và nêu ý nghĩa tác động của bài thơ tới thái độ, tình cảm của mỗi người đối với quê hương. b. Thân đoạn: * Cảm nghĩ về bài thơ: - Cảm nghĩ về nội dung 2 câu đầu của bài thơ: + Giới thiệu khái quát hoàn cảnh của nhân vật trữ tình: trở về quê sau một thời gian dài xa cách được tính bằng quá nửa đời người (Rời nhà từ lúc còn trẻ, già mới quay trở về). + Khẳng định tình cảm gắn bó sâu đậm với quê hương: thời gian xa cách có thể làm cho con người đổi thay hình dáng bên ngoài (tóc mai đã rụng) nhưng tình quê, bản chất của con người quê hương không bao giờ đổi thay, phai nhạt (giọng quê không đổi). Đó là tình cảm thủy chung, son sắt, sự gắn bó sâu đậm với quê hương. - Cảm nghĩ về nội dung 2 câu cuối bài thơ: + Kể một tình huống vừa là nghịch lí, vừa là lẽ thường tình ở đời: Trẻ con gặp mặt, tỏ ý không quen biết mà còn cười hỏi: Khách ở nơi nào đến?. Thái độ hồn nhiên đến vô tình của lũ trẻ đã đẩy nhân vật trữ tình vào một tình huống vừa hài vừa bi: trở thành người xa lạ, lạc lõng giữa quê hương. + Bài thơ thể hiện tình yêu sâu đậm dành cho quê hương và tâm trạng ngậm ngùi, bâng khuâng của nhà thơ khi trở về quê sau hơn nửa đời người xa cách. * Từ bài thơ, suy nghĩ về tình yêu quê hương của mình - Liên hệ tình cảm của bản thân dành cho quê hương. - Khẳng định sự gắn bó sâu nặng với quê hương. c. Kết đoạn: tự nói với lòng mình và nhắn nhủ tới mọi người về tình quê hương.