Phía sau nhà em là một khu vườn nhỏ rất xinh xắn. Đó là mảnh đất mà ông em để lại cho bố em chăm sóc. Mỗi buổi sáng thức dậy em thường ra vườn tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Mảnh vườn nhỏ mỗi sớm mùa hạ đều ngạt ngào hương hoa bưởi, hoa hồng và các loài hoa khác thoang thoảng khắp vườn. Phía trên kia, qua những tán lá lấp ló, những cậu bé nắng tinh nghịch nhảy múa, len qua các kẽ lá vui đùa làm nổi bật sáng lên những giọt sương sớm. Những chú chim hòa vào không gian trong lành ấy một bản nhạc vui tai, đem đến sự thoải mái, hào hứng chào một ngày mới. Sương đêm làm cho những trái dâu tây trong vườn đã đỏ càng trở nên căng mọng, nhưng bông hoa loa kèn sắc màu càng rực rỡ và không khí mát mẻ dễ chịu hẳn lên. Em rất yêu quý khu vườn nhỏ nhà em, đó là nơi em được vui chơi thoải mái, được hòa mình cùng với thiên nhiên. Em sẽ chăm sóc cho khu vườn của nhà mình thêm tươi tốt để những vẻ đẹp của nó không bao giờ mất đi.