Từ bài thơ "Bếp lửa", em đã có rất nhiều suy nghĩ về giá trị tình cảm gia đình đối với mỗi con người. Vậy bạn hiểu gia đình là gì? Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ hôn nhân, huyết thống. Nó là cái nôi nền tảng để hình thành nhân cách con người. Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng, cao quý, đáng ngợi ca và trân trọng. Đối với mỗi con người, tình cảm ấy vô cùng quý giá và vô cùng lớn lao, bởi lẽ nó là điểm tựa của ta. Mỗi khi ta đau ốm hay thất bại, gia đình chính là nơi ta tìm đến đầu tiên. Không những thế, tình cảm gia đình còn sưởi ấm tâm hồn ta. Giúp tâm hồn ta thêm rộng mở và giàu đẹp. Bên cạnh đó, tình cảm ấy chính là động lực to lớn giúp ta đứng lên sau mỗi thất bại, giúp ta vượt qua khó khăn, dông tố trên đường đời. Đúng vậy, tình cảm ấy thật cao quý đến nhường nào. Nhưng hiện nay, vẫn còn những kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình. Thật là đáng xấu hổ và chê trách biết bao. Qua đây, mỗi chúng ta hãy ra sức tạo lập và phát huy tình cảm gia đình. Như vậy, gia đình mới hạnh phúc, sum vậy. Đất nước nhờ đó mà cũng phát triển bền vững bởi gia đình chính là cầu nối của xã hội. Hãy nhớ gia đình là trên hết, nó cho ta tất cả những gì mà người khác không thể cho được.