Câu thơ “ Con xin sống đẹp như niềm mẹ mong” đã gợi cho em những suy nghĩ sâu sắc về lẽ sống đẹp của bản thân. Sống đẹp trước hết là sống có mục tiêu, có lí tưởng, xác định cho mình 1 lí tưởng đúng đắn và phấn đấu vì nó. Sống đẹp còn là sống vì mọi người, có trách nhiệm với cuộc đời, sống cống hiến cho đời bởi "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai". Không những thế, sống đẹp có nghĩa là sống dũng cảm, nghị lực, không đầu hàng trước những khó khăn, khôgn nản chí trước thất bại, luôn luôn có tinh thần cầu tiến. Sống nhân ái, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ mọi người. Lối sống đpẹ ấy phải bắt nguồn, khởi phát từ chính trái tim rung cảm với đời, với người. Ngược lại, những con người sống thờ ơ, ích kỉ, tiêu cực thật đáng phê phán. Vì vậy, con người cần phải xác định cho mình lối sống đẹp và phải rèn luyện, thực hiện bằng những hành động thiết thực.