Từ câu thơ "Nhìn xem Phú quý tựa chiêm bao”, tôi đã có rất nhiều suy nghĩ về quan niệm sống của bản thân. Từ lâu, tôi đã luôn xác định lí tưởng sống cho riêng mình, đó là sống có ích, sống lương thiện, sống không ham danh, vụ lợi. Thật vậy, thực tế cho thấy có rất nhiều người đã luôn quan niệm sống phải có thật nhiều tiền thì mới giàu sang, hạnh phúc. Điều đó có phải là đúng? Tiền quan trọng nhưng liệu nó có mua được tất cả. Hơn hết, nếu ta luôn quan niệm sống phải có nhiều tiền thì há chẳng phải ta đang bị nó chi phối hay sao? Bởi lẽ đó, mỗi người hãy có một quan niệm, mục tiêu sống phù hợp, đúng đắn.