Bài 1: Chỉ ra tính mạch lạc, liên kết trong đoạn văn cổng trường mở ra
Tính mạch lạc, liên kết ở xuyên suốt trong chủ đề và nội dung:
Chủ đề : tâm trạng của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường của con, người mẹ nghĩ về vai trò của giáo dục, nhà trường.
Nội dung : người mẹ nhớ về ngày khai trường của mình, nhớ về nền giáo dục ở Nhật Bản, sự quan trọng của việc giáo dục
Bài 2 : Vấn đề, nội dung của đoạn là gì?
Chủ đề : tâm trạng của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường của con, người mẹ nghĩ về vai trò của giáo dục, nhà trường.
Nội dung : Người mẹ trằn trọc, suy nghĩ về con, nghĩ về ngày khai trường đầu tiên của mình, nghĩ về vai trò của giáo dục tri thức, nhân cách và nghĩ cả về nền giáo dục của Nhật Bản
Bài 3:Em hãy viết đoạn văn 5-7 dòng trình bày suy nghĩ của mình về tình mẹ con (Yêu cầu phải mạch lạc, liên kết)
Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý nhất. Mẹ chính là người luôn bên ta, theo dõi, chăm sóc ta khôn lớn. Mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra ta trên đời này. Mẹ đã hát ru ta ngủ, khi ta còn bé mẹ đã thức suốt đêm để canh cho ta giấc ngủ ngon. Không phải ai cũng được mẹ chăm sóc, yêu thương .Thật đáng tiếc cho nhưng ai không có được thứ tình cảm thiêng liêng này. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn lên đôi mắt mẹ nghe không.