Thông qua cuộc trò chuyện giữa ông hai và đứa con út ,đã khiến cho em có thêm niềm tin vào cuộc sống ,mọi người vẫn thường hay nói sống là phải có niềm tin ,đúng như vậy ,bởi niềm tin có một vai trò vô cùng quan trong đối với mỗi con người .Nó như một liều thuốc tinh thần bổ dưỡng ,giúp chúng ta trở nên lạc quan yêu đời và hạnh phúc .Bên cạnh đó còn giúp bạn hoàn thiện bản thân ,tiếp thêm động lực ,năng nổ trong cuộc sống ,biến tất cả những gì mình khát khao mơ ước thành hiện thực ,giúp tự tin hơn chắc chắn hơn về những việc mà mình đã làm ,và con rất rất nhều những lợi ích tốt đẹp mà niềm tin mang đến .Niềm tin là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban cho con người , ta có thể sử dụng chúng bất cứ khi nào ta muốn .Vậy nên hãy tập cho mình cách sống có niềm tin để mọi thứ xung quanh bạn cũng trở nên đáng tin cậy.
Mình còn thiếu vài từ ,bạn có thể lái ý tưởng của mình để thêm vào nhé
Chúc bạn học giỏi văn nhé.
Bạn nhớ cho mình câu trả lơi hay nhất .