Bài tập 3: Cho đoạn trích "Con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai, mặt nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên : "Má! Mà!". Còn anh, anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy“ (Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2009, tr.196) Câu 1. Đoạn trích trên được rút ra từ tác phẩm nào, của ai ? Kể tên hai nhân vật được người kể chuyện nhắc tới trong đoạn trích. Câu 2. Xác định thành phần khởi ngữ trong câu: "Còn anh, anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy” Câu 3. Lẽ ra, cuộc gặp mặt sau tám năm xa cách sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nhưng trong câu chuyện, cuộc gặp ấy lại khiến anh vật "anh" "đau đớn". Vì sao vậy ?
tháng 7 -1776 diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại nào ở 13 thuộc địa a. đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức b.đại hội lục địa lần thứ 2 được tổ chức c. các đại biểu của 13 thuộc địa thông qua tuyên ngôn độc lập d. nghĩa quân giành thắng lợi lớn tại xaratôga
2. Angkor Wat was _____________ built for Hindus. original originally origin originality 3. I had no ________________ for his strange behavior. explain explanation explaint explanatory 4. Peter’s luggage was checked all the way through his final_____________ . destine destination destining destined 5. . I found the trip very _______________. exciting excited excitiedly excitingly 6. Rice-cooking ______________ are usually held in traditional festivals. (compete) compete competitions competition competitive 7. Sa Pa is a famous _______________ resort in Viet Nam. mountains mountain mountainous mountaineers 8. Most tourists like visiting _________________ villages. tribes tribal tribeswoman tribology 9. Arbas learned about papermaking from Chinese________ prison imprison prisoners priss 10. Wood pulp is cleaned and chemically _______ white whitened whiten whiiting
các trùm bất đẳng thức giúp em với
Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau: Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân, Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Bốn bề bát ngát xa trông, Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. Bẽ bàng mây sớm đèn khuya, Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.
Đầu năm học, số Đội viên của một trường tiểu học bằng `1/3` số học sinh còn lại của trường. Đến cuối học kì I, trường đó kết nạp thêm 420 em vào nữa vào Đội nên số học sinh còn lại của trường bằng `2/3` số Đội viên. Hỏi đến cuối học kì I, số học sinh của trường đó là bao nhiêu em? (Biết rằng trong suốt học kì I, số học sinh của trường đó không thay đổi)
Vẽ anime(buồn), chibi(buồn) hoặc mầm(buồn) NL: Tưởng có ni đi khoe là ngầu ? =))) Tuyển bae ai ứng bl :>>>
Giúp mik những câu có trong hình nha
Cho a,b là hai số nguyên tố, tìm a và b biết: a²-2b²=1 Ai làm được mình lạy (dù không khó lắm)
Viết chữ Calligraphy kết hợp màu sắc hài hòa .-. Cả 3 dòng trên nhé : Nguyễn Hương Linh Phí Nguyễn Phương Anh Nguyễn Tú Anh Chụp sáng , rõ , không viết vào giấy kẻ
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến