Thời gian luôn không ngừng chuyển động. Chúng ta phải luôn sống như thể ngày mai ta sẽ chết. Để sống tốt đầu tiên chúng ta phải là một người chính trực. Người chính trực sẽ không cố tranh phần thắng về mình, là người ko cố gắng vượt lên trên bất kì ai khác bằng hình thức đạp đổ người khác xuống. Bên cạnh đó người chính trực có một điểm khác biệt so với những người khác là họ dám nhận lỗi sai. Họ ko bao giờ phủ nhận một sai lầm hay đổ cái sai của mình cho người khác. Để sống tốt chúng ta phải là một người biết yêu thương. Đó là phải yêu bản thân chúng ta cho tốt trước. Phải tha thứ cho những sai lầm mình gây ra trong quá khứ, phải lắng nghe cảm xúc của chính mình, ko nói dối chính mình và cuối cùng là phải thật tự tin bản thân. Sau đó chúng ta mới yêu thương người khác như gia đình bạn bè hay sâu xa hơn là ngoài xã hội. Với những ng thân quen thì chúng ta sẽ ở bên họ, giúp đỡ họ khi cần,... còn đối với bên ngoài thì chúng ta cố gắng làm thiện nguyện, giúp đỡ họ khi có khả năng. Cho nên các bạn à hãy sống hết sức mình vì cuộc sống rất ngắn ngủi.