Từ hình ảnh nhân vật bà cụ Tứ đã gợi cho người đọc suy nghĩ về vai trò của người mẹ trong gia đình hôm nay. Mẹ không chỉ là người sinh con ra, cho con biết thế giới này tươi đẹp đến nhường nào mà còn là người dạy dỗ, khuyên bảo con đủ điều. Mẹ luôn dõi theo từng bước chân con trên đường đời, đặc biệt là những chuyện to lớn của 1 đời, đó là dựng vợ gả chồng, yên bề gia thất. Mẹ lo toan cho con tất cả, vẫn luôn an ủi, động viên con. Bà cụ Tứ luôn đau đáu về việc chưa làm tròn bổn phận của một người mẹ, đó là cưới vợ cho con. Trong cuộc sống hôm nay có lẽ những người mẹ cũng luôn có suy nghĩa phải làm tròn bổn phận ấy. Mẹ còn có thể truyền cho con hơi ấm, niềm tin, về tuoeng lai tươi đẹp phía trước như cách mà bà cụ Tứ đã gieo vào lòng con trẻ những mầm xanh hi vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.