Từ nhân vật bé Hồng trong lòng mẹ em có suy nghĩ gì về người mẹ của mình(viết một đoạn văn khoảng 10 đến 15 dòng)
→ Nếu có câu hỏi là " Trong gia đình bạn yêu ai nhất"? thì chắc chắn có 99% người sẽ trả lời là mẹ. Bởi lẽ cũng về những câu trả lời đó thì họ mới có thể hiểu được tình yêu của mẹ biết bao như thế nào. Theo thời gian, sức khỏe mẹ đã yếu dần nhưng vẫn không làm xua đi nụ cười ngọt ngào mà mấy năm nay mẹ luôn thể hiện. Tuy chỉ là một người bình thường nhưng mẹ cũng có cái uy của riêng mình mà không ai có thể thay đổi được, nhất là việc giáo dục con cái. Nhờ mẹ mà tôi mới nên người được như ngày hôm nay, cái ngày mà có thể tự giác làm việc của mình. Mẹ luôn dạy tôi rất nhiều điều có ích cho tương lai và cuộc sống. Đối với tôi, mẹ là người tuyệt vời nhất. Những điều mẹ giảng tôi đã áp dụng rất nhiều vào cách giao tiếp và nhận được nhiều thiện cảm của mọi người. Biết rằng không ai có thể theo mình đến cuối con đường được nên tôi sẽ cố gắng tự giác đẻ mẹ vui, cũng như là một phần để chạm đến đỉnh vinh quang của mình.
@`K``i``n`