Bài Làm :
Con người từ khi sinh ra đã được nằm trong vòm tay ấm áp của mẹ. Mẹ dạy dỗ từ thuở thơ ấu cho đến lớn. Biết bao câu nói thấm sâu vào trong lòng ta giúp ta hiểu ra vấn đề. Mẹ luôn hi sinh tất cả mọi thứ chỉ để ta có cơm ngon áo mặc mà thôi. Tuổi thanh xuân của mẹ đáng lẽ để vui chơi và để hưởng thụ cuộc sống vui tươi nhưng mẹ đã không dùng tuổi thanh xuân để hưởng thụ mà đã dành cả thanh xuân để nuôi nấng ta nên người. Luôn để con cái của mình vào trạng thái hạnh phúc nhất, không bao giờ để con mình bị thiệt thòi gì cả. Đến giấc ngủ người mẹ cũng phải hi sinh vì chúng ta. Biết bao lần thức trưa, thức khuya để dỗ dành và chăm sóc ta từng li từng tí một. Biết bao mồ hôi nước mắt làm ra tiền cho ta ăn học đàng hoàng, ăn uống và quần áo đầy đủ. Rất nhiều người mẹ lấy lí do đã ăn no hoặc không ăn được nữa để dành hết phần ngon cho con của mình, chỉ cần thấy con mình vui là bản thân sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng chỉ cần thấy con mình bị đau, dù chỉ là rất nhẹ nhưng trong lòng người mẹ luôn cảm thấy xót xa. Dạy dỗ con một cách khéo léo, không để con cái bị tổn thương cũng cần rèn luyện tính kiên nhẫn và cái đầu thật lạnh. Yêu con, thương con và hi sinh tất cả vì con.