Xã hội có phát triển đến đâu, con người có trưởng thành đến thế nào thì hiện tượng " nấu cháo bằng rìu" vẫn luôn tồn tại và hiện hữu quanh ta. Nghe hiện tượng này tường lạ nhưng lại rất quen, đây là một thành ngữ nó được bắt nguồn từ một câu chuyện cổ của Nga. Hiện tượng này muốn nói đến những người biến không thành có, chiếm đoạt vật chất, tinh thần của người khác để biến nó thành của mình. Nó chính là đánh tráo thành phẩm của người khác thành của mình. Chẳng hạn như trong chính câu chuyện đã cho ta một ví dụ rằng anh thợ rừng không có gì cả chỉ có chiếc rìu, nhưng muốn nấu một nồi cháo thì cần rất nhiều thứ, anh đã xin của bà cụ tất cả các nguyên liệu. Bằng sự khôn ranh, tinh ranh của mình anh ta đã lừa bà cụ vậy nên mới có việc " nấu cháo bằng rìu". Từ xưa đến nay chúng ta không hề hiếm gặp những trường hợp như vậy. Việc đạo văn, đạo thơ, đạo nhạc, ăn cắp ý tưởng của người khác,... cũng chính là hiện tượng này. Việc biến những cái của người khác thành của mình là không thể nào chấp nhận được, hiện tượng này đáng bị lên án và loại bỏ xã hội hiện đại ngày nay. Hiện tượng này vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay có thể do vẫn còn một số người với cách sống tinh ranh, khôn lỏi, tham lam lại kém cỏi về mặt nhận thức, không có lòng tự trọng. Xã hội chúng ta lại chưa có những thái độ thực sự quyết liệt đối với những hành động đó. Và ngoài kia còn biết biết bao nhiêu người khờ dại, dễ tin người mới khiến cho hiện tượng này vẫn đang tiếp diễn. Hãy là người sống có ý thức và biết lên án những hiện tượng, hành vi sai trái.