Từ nội dung về khổ cuối của "Bài thơ về tiểu đổi xe không kính", em có rất nhiều suy nghĩ về tinh thần vượt khó của con người trong cuộc sống hiện nay. Trước hết, ta cần hiểu thế nào là tinh thần vượt khó? Đó là tinh thần dũng cảm, kiên cường, bản lĩnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn để vươn tới thành công. Người vượt khó luôn được mọi người yêu mến và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và cuộc sống. Thực tế cho chúng ta thấy có rất nhiều người sở hữu đức tính cao quý ấy. Tiêu biểu như những em học sinh có hoàn cảnh nghèo khó trong đại dịch covid 19 hiện nay, tưởng chừng nó sẽ cản đường việc học. Nhưng không, các bạn vẫn cố gắng học tập thậm chí đạt được nhiều thành tích cao. Thật vậy, tinh thần vượt khó là một trong những phẩm chất cần có ở mỗi con người. Có ý chí nghị lực cùng tinh thần vượt khó, bạn sẽ có động lực và sức mạnh để vượt qua mọi dông tố của cuộc đời. Chưa dừng lại ở đó, nó sẽ giúp bạn tìm được chìa khóa vàng, chinh phục được cánh cửa thành công. Nếu không sử hữu phẩm chất ấy, bạn sẽ trở thành người rụt rè, sợ hãi, vị kỉ và không bao giờ nhìn thấy được thành công. Tuy nhiên, để thành tài, có tinh thần vượt khó thì chưa đủ, bạn còn cần phải có kĩ năng, tri thức vững vàng. Qua đây, mỗi chúng ta hãy không ngừng rèn luyện cho mình một tinh thần quả cảm, vượt khó cùng những kiến thức căn bản, từ đó bạn sẽ hiện thực hóa được ước mơ của mình, đạt được nhiều thành tích cao, trở thành người tài giỏi.