Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, ai ai cũng có trí khôn, cũng có sự hiểu biết nhưng rất hiếm người lại có lòng bao dung. Cũng thế, người khôn ngoan luôn trọn con đường tốt dành riêng cho mình ,vậy mà sao lại không trọn một đức tính tốt cơ chứ? Con người dần dần đang lấn về các tệ nạn xã hội như hút thuốc lá, chơi NET,... Rất khó để quyết định mọi thứ nhưng hãy trọn con đường tốt cho mình, bố tôi từng bảo "Làm người tốt rất khó nhưng làm người xấu thì lại rất dễ, trường đời không như trường học đâu con ạ! Ở trường học, con có kiến thức là tốt là giỏi nhưng ở trường đời, con có tiền là con có quyền" Những lời ấy thật không sai, những thứ tốt thì rất ít người trọn, họ chỉ trọn những con đường dành tốt bây giờ nhưng sau này sẽ phải rất khổ cực. Cũng vậy người có lòng bao dung thì luôn luôn được mọi người tôn trọng, được mọi người yêu mến, có nhiều bạn tốt,.. Lòng bao dung nghĩa là sự chấp nhận và tôn trọng con người. Bạn đang có người bạn không tốt? Hãy khuyên nhủ điều không tốt ấy cho bạn của bạn, nếu không hãy chấp nhận và tôn trọng con người của bạn bạn, bạn đang có một bài kiểm tra kém và bạn muốn cô cho mình điểm cao dù phải dùng mọi thủ đoạn? Không đừng làm thế, hãy chấp nhận và tôn trọng cô của bạn vì sau này chính người cô ấy sẽ cho bạn thêm kiến thức và dẫn bạn vào thành công đấy. Hãy làm những điều tốt nhất cho bạn.
Cảm ơn đã đọc bài viết của mình