Từ nội dung đoạn trích và toàn bộ tác phẩm, em biết được gì về vẻ đẹp tâm hồn cao quý của người nông dân? Hãy trình bày sự hiểu biết của mình bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu trong đó có sử dụng một thán từ và một câu ghép. A. B. C. D.
Đáp án đúng: Giải chi tiết:- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật lão Hạc. - Lão Hạc là biểu tượng cho những vẻ đẹp cao quý đáng trân trọng của người nông dân. - Vẻ đẹp đó gồm: + Yêu thương con, luôn đau đớn, dằn vặt vì đã không cưới được vợ cho con. Lão chắt chiu, tằn tiện, ki cóp từng đồng cho con. Và đến cuối cùng, nhằm giữ lại mảnh vườn cho con lão đã tìm đến cái chết. + Lòng tự trọng, nhân cách trong sáng, cao đẹp:
Trước khi chết, lão chu đáo sang gửi gắm ông giáo mảnh vườn cho con, không chỉ vậy ông còn gửi tiền để ông giáo và hàng xóm lo ma chay cho mình sau khi chết. Khi cuộc sống đi vào bước đường cùng, lão kiếm củ khoai, củ chuối ăn qua ngày, nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của ông giáo một cách hách dịch. Bởi lão hiểu, hoàn cảnh gia đình ông giáo cũng chẳng hơn gì mình. Để bảo toàn danh dự, nhân phẩm cho bản thân lão đã tìm đến cái chết thật đau đớn, dữ dội.
- Lão Hạc là một người có nhân cách cao đẹp, dù cuộc sống cùng khổ, bị ép đến bước đường cùng phải tìm đến cái chết song nhân cách ấy vẫn không bị vấy bẩn mà luôn tỏa sáng. Lão Hạc chính là một trong những đại diện tiêu biểu nhất cho vẻ đẹp nhân cách sáng ngời của người nông dân Việt Nam.