Ngày nay, xã hội hiện đại, chúng ta nói với nhau rất nhiều về 4.0, về hội nhập quốc tế. Thế nhưng, định kiến thì vẫn tồn tại. Những thứ mang tính khuôn mẫu đóng khung suy nghĩ ấy đã gây ra không biết bao nhiêu là tổn thương cho con người. "Cuộc sống của chúng ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn". Định kiến là ý nghĩ cố định do cách nhìn sai lệch dựa trên cảm tính. Chúng ta vẫn "vô tình" tự giam mình trong định kiến, chúng ta nghĩ rằng mình không thể làm tốt hơn, chúng ta nghĩ rằng bản thân là nữ giới sẽ không thể làm việc hiệu quả hơn nam giới,... Đau lòng hơn, chúng ta còn bị vô vàn những định kiến đến từ xã hội bủa vây. Nhìn thấy một người xăm trổ, người ta sẽ cho rằng đó là người xấu. Nhìn thấy một cô gái mặc váy ngắn, người ta vội vàng phán xét cô hư hỏng. Định kiến là con dao giết chết con người, là giới hạn khiến biết bao nhiêu người không thể bứt phá. Nếu những định kiến hà khắc vẫn còn tồn tại, chắc chắn chúng ta sẽ không thể dựng xây một xã hội công bằng, văn minh. Thế nhưng, để thay đổi nếp nghĩ cố định ngàn đời không phải là điều dễ dàng. Trước hết, tư duy và suy nghĩ của mỗi người cần thay đổi. Chúng ta cần sống cởi mở hơn, bao dung và nhân hậu hơn.