Thời gian là một khái niệm rất đỗi quen thuộc với con người chúng ta.Nó diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện ,biến cố và khoảng thời gian kéo dài của chúng.Thời gian là một thứ chỉ tiến không bao giờ lùi thế nên nó có một ý nghĩa quan trọng ,nó thật quý giá đối với muôn loài ,mà có ý nghĩa sâu sắc là đối với con người .Một khi thời gian đã qua rồi thì nó sẽ chẳng có thể lùi lại ,vậy nên ta cần phải biết quý trọng vì "Thời Gian Là vàng ,là bạc".Thời gian là vậy còn tuổi trẻ là gì ?Tuổi trẻ là khoảng thời gian sống của con người khi còn trẻ,là cái lứa tuổi từ 18 đến gần ba mươi đó .Một lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết,sức khỏe ,dám nghĩ ,dám làm .Có người nói tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người .Quả thật là vậy .Bởi lẽ cái lứa tuổi ấy chính là lúc mà con người đang dần làm quen với những điều mới mẻ,mọi thứ trong cuộc sông đều hiện ra hết sức tươi đẹp khỏe khoắn và mạnh mẽ .Nói vậy có nghĩa là tuổi trẻ là khoảng đời đẹp của con người thế nên ta cần pahỉ biết trân trọng nó .Vì tuổi trẻ đâu phải là mãi mãi ,là vô tận; nó chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời người .Và nếu chúng ta để lỡ mất khoảng đời quý báu này cho những thứ vô bổ ,những thú vui nhất thời thì thời gian cũng chẳng thể quay lại ngược lại để cứu chúng ta đâu ! Thế nên ,mọi người hãy biết trân trọng và quý mến tuổi trẻ.Hãy làm mọi thứ có ích cho cuộc sống thay vì lãng phí nó .