Hai con búp bê nó được ở cạnh nhau .Còn hai anh em thì phải rời xa nhau vì ba mẹ phải ly dị. Người em thì phải theo mẹ về quê để bán trái cây và có thể không được đi .Còn người anh phải ở lại với cha .Trước khi xa người anh .người em kêu người anh dẫn tới lớp học để chào tạm biệt mọi người và cô .Khi chào tạm biệt mọi người thì cô đưa cho người em một cuốn sách và nói em hãy giữ cuốn sách này để tiếp tục học ở một trường mới. Khi nghe tin em không còn đi học nữa thì cô rất bất ngờ và xúc động.Và Những Người Bạn cũng không kìm được nước mắt và các bạn chạy lên ôm và tạm biệt. Khi đi về hai anh em khá bất ngờ vì mọi vật xung quanh đều nở rộ. Khi về đến nhà hai anh em phải chào tạm biệt nha .Người em thì đi theo mẹ về quê. Còn người anh ở lại và nhìn theo chiếc xe của người em .Sau khi viết xong bài này em lại có cảm nghĩ vì hai con búp bê được ở cạnh nhau mà hai anh em phải xa nhau .Tội nghiệp cho hai anh em vì bất hạnh phải xa nhau