Em tham khảo các ý chính dưới đây:
- Triết lý nhân sinh "ác giả ác báo, ở hiền gặp lành"
+ Cái ác chà đạp lên cái thiện: Mẹ con Cám bắt nạt, ức hiếp Tấm: không cho Tấm đi dự hội, tìm cách hãm hại và giết Tấm.
+ Nhưng cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác: điều này được thể hiện qua:
_ Tấm cô đơn, tủi thân, Bụt đã xuất hiện tặng Tấm cá bống làm bạn.
_ Mất đi cá bống, Tấm lại được bụt giúp đỡ đi dự hội.
_ Mẹ con nhà Cám mong ước được sống cuộc sống sung túc nhưng lại tìm cách hãm hại Tấm nên đã bị trừng phạt qua mấy lần Tấm hóa thân. Và kết cục thảm hại của mẹ con nhà Cám.
=> Qua đó, có thể thấy, con người phải luôn hướng đến cái thiện, tránh làm điều ác bởi luật nhân qảu không trừ một ai. Để có thể có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, con người cần phải biết đứng lên đấu tranh không nên quá cam chịu và nhẫn nhục.