Chắc có lẽ trong mỗi con người chúng ta đều đã nghe qua tác phẩm " Chuyện người con gái Nam Xương " của Nguyễn Dữ, trong tác phẩm đã nêu lên cuộc đời và số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến thông qua nhân vật Vũ Nương. Người phụ nữ thời xã hội phong kiến luôn chịu khổ, bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân khi người chồng không tin mình, số phận oan thương, nhưng lại là người phụ nữ hiếu thảo, công dung ngôn hạnh, yêu chồng thương con. Có thể thấy vào xã hội phong kiến cuộc sống và số phận của người phụ nữ không được hạnh phúc. Còn vào xã hội ngày nay nam, nữ đã bình đẳng về mọi mặt, những gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng có thể. Ngày nay nhiều khi nhiều gia đình còn muốn có con gái nhiều hơn thời xưa vì người ta ngày nay còn nói " Con gái bây giờ còn có giá trị hơn con trai ". Xã hội ngày nay đã tôn trọng người phụ nữ và thậm chí là pháp luật còn bảo vệ phụ nữ nữa chứ không còn như thời phong kiến. Tóm lại đó chính là suy nghĩ của riêng cá nhân em về người phụ nữ thời phong kiến và ngày nay.
TINY Chúc bạn học tốt văn nha và nhớ cho mình 5 sao với câu trả lời hay nhất nhó :33