1.MB:- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Quang Sáng
- Tình phụ tử là :tình cảm thiêng liêng, cao cả, là sự yêu thương che chở, bao dung hy sinh của người cha đối với con
2. TB :
-Dẫn dắt vào bài : Tình cha con đó không chỉ là thứ tình cảm muôn thưở có tinh thần nhân văn vững bền. Nó được thể hiện trong tình cảnh ngặt nghèo, éo le của chiến tranh, trong cuộc sống gian khổ, hi sinh của người cán bộ cách mạng. Đọc câu chuyên chiếc lược ngà được kể lại qua..., đã cho ta thấm thía hết đc những nỗi đau của con người trong chiến tranh
-luận điểm 1:Tình cảm của bé thu dành cho ông Sáu
Bé Thu gây ấn tượng cho người đọc về một cô bé dường như lì lợm, đến ghê gớm, khi mà trong mọi tình huống em cũng nhất quyết không gọi tiếng Ba, hay khi hất cái trứng mà anh Sáu cho xuống, cuối cùng khi anh Sáu tức giận đánh một cái thì bỏ về nhà bà ngoại. dù là bị dồn vào thế bí, dù là bị anh Sáu đánh, bé Thu luôn bộc lộ một con người kiên quyết, mạnh mẽ. Trong tâm trí bé Thu chỉ có duy nhất hình ảnh của một người “cha chụp chung trong bức ảnh với má”. Người cha ấy, không giống anh Sáu, không phải bởi thời gian đã làm anh Sáu già đi mà do cái thẹo trên má. Vết thẹo, dấu tích của chiến tranh đã hằn sâu làm hiến dạng khuôn mặt anh Sáu.
- cô bé ấy có bướng bỉnh, gan góc, tình cảm có sâu sắc, mạnh mẽ thế nào thì Thu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi, với tất cả nét hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ
2. tình cảm của ông Sáu cho bé thu :
<Xem hình >
3. mở rộng vđ :ngày nay vẫn có :
+Những người cha đánh con tàn bạo (điên hình nhất là gần đây có một người ở sóc trăng đánh con 5 tuổi khi nó lấy gạo ra chơi)
+Những người con bất hiếu (tự diễn ra)
3. Kết bài :
-Cảm nhận của em về chiến tranh
-Tỏ lòng biết ơn cho cha mẹ đã nuôi dạy mình