Mình có làm bài văn ạ:
Trong cuộc sống lao động và chiến đấu của mình, nhân dân Việt Nam đã luôn phấn đấu, cố gắng, hcoj tập và đã nhìn nhận, hiểu hơn về mối quan hệ giữa giữa môi trường xã hội và nhân cách, đạo đức của mỗi con người, xây dựng một xã hội văn minh.
Câu tục ngữ: "Gần mực thì đen gần đèn thì rạng" đã cho chúng ta những bài học quý giá, giúp chúng ta nhiều điều trong cuộc sống.Hình ảnh mực, đèn là hai hình ản đối lập nhau. Mực là chỉ màu đen, chỉ những điều xấu xa, không tốt đẹp và không ai yêu thích nó. Cò đèn là chỉ những thứ tươi sáng, đẹp đẽ chúng ta nên học tập. Hai hình ảnh ấy cũng rút ra được bài học, ta nên nhận thức được cái gì tốt và xấu để xây dựng cho xã hội trở nên vững mãnh.
mình làm 1 bài ngắn dựa theo bài của bạn, mình ko coppy đâu, mong bạn đừng xóa nhé.