bài học đường đời đầu tiên là văn bản để lại nhiều suy ngẫm cho bạn đọc. Dế Mèn kiêu căng, xốc nối đã khiến Dế Choắt phải chết đầy oan ức. Đây là bài học cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Giống như lời Dế Choắt căn dặn Dế Mèn "Ở đời mà có thói hung hăng, bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy”, nếu ta có thói nghênh ngang, tự đại, ta sẽ phải trả giá. Chúng ta không nên có cách sống tiêu cực như Dế Mèn. Chúng ta cần sống chan hòa, yêu thương và biết cách san sẻ, giúp đỡ những người xung quanh, dù chỉ là những việc nhỏ. Có như vậy, chúng ta mới nhận được sự yêu quý từ mọi người, xã hội này mới trở nên tốt đẹp, nhân văn.