học để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với kỳ vọng và thực hiện mog ước của Bác, trở thàng người có ích cho xã hội, không bám víu làm gánh nặng cho xã hội, tự lập, tự nuôi sống được bản thân, không dựa dẫm cha mẹ. Để đưa đất nước sánh với cường quốc năm châu, góp ích nước nhà, đó là một phần. gợi cho em mục đích sâu sắc của việc học, không chỉ học từ thầy cô mà chúng ta còn học từ bạn bè cha mẹ, mọi người xung quanh để hiểu rõ hơn về mọi thứ như kĩ năng sống, đạo đức, cách ứng xử... để sau này ra xã hội không còn lúng túng, tự tin để giao tiếp bên ngoài xã hội, đó cũng là một phần. Chung lại, mục đích em học, trước tiên làm người, sau đó là trở thành con ngoan trò giỏi, sau này tự bản thân nuôi sống mình không dựa dẫm làm gánh nặng xã hội và cuối cùng là góp ích cho nước nhà, đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu
Thi xong ròi nên biết, nhưng mà cái này là tự chém và chép mấy bạn chuyên văn :v