Mỗi một quyển sách đều có những câu chuyện thú vị riêng,những câu chuyện phiêu lưu như "Dế Mèn phiêu lưu kí" của tác giả Tô Hoài, hay câu chuyện nói lên tuổi thơ đầy hứa hẹn như "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của tác giả Nguyễn Nhật Ánh,....Mỗi một quyển sách mang một nét đẹp riêng và mỗi một quyển sách đều có những câu chuyện hay, hấp dẫn, ...
Đọc sách rất có lợi,đọc sách không chỉ để giải trí và xả stress,..mà sách còn có thể bổ sung những kiến thức còn thiếu cho chúng ta.Những quyển sách như sách giáo khoa, sách bài tập, sách bổ trợ,... cũng tăng kiến thức nhưng chỉ đểgiúp ta hoàn thành các môn học như Toán, Anh, Văn,Lí,.... nhưng những quyển sách khác còn lắp đầy những kiến thức về mặt xã hội, kinh tế,khoa học và còn làm tăng thêm cho chúng ta kho kiến thức khổng lồ.
Con người chúng ta đều có những thắc mắc, những câu hỏi về đời sống chúng ta mà không có câu trả lời cho bản thân mình,có một số ý kiến cho rằng "những câu hỏi đó chỉ cần lên mạng search là ra."Đúng,những câu hỏi đó chỉ cần search google là ra nhưng search google sẽ có một số ý kiến của nhiều trang web khác nhau và chúng ta khó có thể tìm được câu trả lời chỉ trong vòng một nốt nhạc,những bộ sách như "10 vạn câu hỏi vì sao?" có rất nhiều tập giải thích cho chúng ta về thế giới xung quanh.
Sách còn giúp chúng ta rèn luyện khả năng liên tưởng, sáng tạo, tưởng tượng,...Không những vậy,đọc sách còn giúp chúng ta nâng cao hơn về mặt ngôn ngữ,không chỉ thông dụng tiếng Việt mà chúng ta còn có thể được biết,được học thêm tiếng nước ngoài.Hơn thế nữa,sách chính là công cụ hướng dẫn chúng ta cách làm người,cách sống tốt và trở thành người có ích cho xã hội,đất nước.
Đọc sách có thể giúp chúng ta rất nhiều điều nhưng để được học hỏi,biết thêm kiến thức chúng ta cần đọc những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi,những cuốn sách phù hợp với bản thân để có thể tiếp thu được những kiến thức cần thiết trong cuộc sống.