Trong cuộc sống của chúng ta, ta có thể bắt gặp rất nhiều tình yêu thương như tình mẫu tử , tình yêu với thiên nhiên cảnh vật,..... Nhưng đáng buồn thay , có rất nhiều người đã từng được nhận được tình yêu thương hay không bao giờ nhận được. Trong lời văn của nhà văn An đéc xen , Câu chuyện cô bé bán diêm là đại diện cho những tâm hồn bất hạnh đó . Cô bé đã từng nhận được nhận tình yêu, nhưng người bà dấu yêu của cô bé đã ra đi mãi mãi. Cô bé sống trong sự ghẻ lạnh của người cha, hằng ngày phải mang diêm để bán kiếm sống. Cái kết của cô rất bi thảm , cô chết rét trên con đường lạnh lẽo vào mùa đông. Câu chuyện gợi cho tôi 1 suy nghĩ : Gía như có người mua cho cô 1 bao diêm , cho cô 1 bữa ăn đầy đủ ,một bộ áo ấm hay chỉ là 1 lời chúc giáng sinh cho cô thì cô bé sẽ không có kết cục như vậy. Cô bé có thể chết vì lạnh , chết vì đói nhưng sự yêu thương của mọi người dành cho cô bé đã chết từ lâu rồi . Vì vậy cô không còn động lực để tiếp tục sống. Ta có thể thâys rằng Tình yêu thương là 1 thứ rất quan trọng trong mỗi con người,nó giúp con người có động lực sống để cố gắng hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn .