Đối với em nhà trg là nơi để em trau dồi kiến thức hằng ngày để rèn luyện trí óc của mình, để em đc có ước mơ hoài bão từ đó để biết phát triển bản thân mình chạm tới vạch đích của em. Nhà trường đối vs em mà nói nó rất to lớn trg mỗi cuộc sg của con ng, ở đó có bạn bè thầy cô....để vui chơi , để hòa đồng với tất cả mọi ng để em biết thế nào là trg học . Đối lúc còn có nhiều bở ngỡ khi đến trg học nhg nhờ sự khuyên nhủ của thầy cô , sự ủng hộ hết mình của các bạn cùng tuổi em luôn phát triển bản thân hết khả năng, đc cặp sách là niềm vui của bao nhiêu ng ở đó rất vui, nhà trg là nơi mà có thể phát huy ý tg, ước mơ và có bạn bè thầy cô