Từ văn bản Tôi đi học nó khiến em nhớ đến những ngày cắp sắp đến trường vui biết bao. Những ngày tháng tuyệt vời cùng các bạn đồng trang lứa tiếp thu kiến thức cùng nhau thảo luận . Em còn nhớ hôm đó là ngày thứ 2 đứng trước cổng trường thật háo hức nhìn vào bên trong là đầy ắp các bạn học sinh mọc như nấm . Bước vào sân trường thì em bây giờ cứ ngỡ như mình đã thuộc về nơi này không khí lúc này sao mà vui đến thế nhưng cũng khiến người ta hồi hộp. Lên lớp thì cô đã chờ sẵn trước lớp , các bạn đang nô đùa sau bao ngày không gặp ôi cái cảm hằng mơ ước đây sao . Hồi trống vang lên 3 tiếng " tùng tùng tùng " lớp trưởng hô to " nào các bạn xếp hàng đi nào " ai cũng ùa ra trước cửa đứng dóng thẳng hàng sau đó cũng là tiếng hô của lớp trưởng " hàng nữ vào trước đi rồi tới hàng nam nhé " . Các bạn im lặng nghe cô phổ biến về lịch học hôm nay , cô bảo các bạn: "các em lấy sách ra để chuẩn bị các bài tiếp theo nhé " bắt đầu vào tiết học các bạn thảo luận thật sôi nổi . Cũng là đã hết ngày tiết học cũng hết chúng em chào cô ra về . Chiều chiều bóng ngả về Tây bước khỏi cổng trường sao mà luyến tiếc làm sao . Được cắp sách đến trường thật vui gặp gỡ bao bạn bè cùng lớp hiểu biết nhiều kiến thức hay mong sao lúc nào cắp sách cũng đều vui.
( bạn viết chữ to to ra để ăn gian dòng nha :>)