Dũng cảm là một phẩm chất cao đẹp mà chúng ta cần có. Dũng cảm là có dũng khí, bản lĩnh, dám đối mặt với mọi khó khăn, nguy hiểm để làm những việc nên làm. Những người dũng cảm luôn có ý chí, nghị lực vững vàng và luôn khát khao chống cái xấu, cái ác, bênh vực cho cái đẹp, cái thiện. Có dũng cảm, những người yếu thế, những người khó khăn sẽ được nâng đỡ, cứu giúp. Khi ta làm một điều có ích, lòng ta sẽ an yên và hạnh phúc. Như vậy, nhờ có lòng dũng cảm, thế giới này mới có thể văn minh và công bằng. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh và câu chuyện cứu cháu bé rơi từ tầng 12 xuống chính là một tấm gương tiêu biểu về lòng dũng cảm. Nhanh như cắt, anh lao mình cứu lấy cháu bé. Điều anh quan tâm không phải là sự nổi tiếng của bản thân, anh chỉ mong làm sao cứu được mạng sống của cháu. Nếu thế giới này biến mất đi lòng dũng cảm thì sao? Lúc ấy, cái ác sẽ lấp đi cái thiện, loài người sẽ trở nên vô tâm, vô tình với nhau. Tuy nhiên, dũng cảm cũng cần lí trí, nếu không sự dũng cảm sẽ trở thành liều lĩnh vô nghĩa, giống như có câu nói rằng: "Dũng cảm mà không lí trí thì giống như một con ngựa mù". "Lòng can đảm là cây thang để tất cả các đức tính khác leo lên" (Clare Boothe Luce), bởi vậy, hãy dũng cảm đấu tranh để làm nên điều tuyệt vời cho thế giới.