suy nghĩ của em về về việc bảo vệ thiên nhiên trong giai đoạn hiện nay là:'hiện nay về viẹc bảo vệ thiên nhiên chưa được nghiêm túc cho lắm,con người chúng ta sử dụng thuốc trừ sâu pin và các hoá chất khác gây độc hại nguồn nước,nhiều cá chết vì bị nhiễm độc do ăn đồ nhựa túi nilon do con người thải ra,nạn chặt cây phá rừng ngày càng nhiềucòn tồn tại một sô lâm tặc,độc hại không khí do nhà máy thải ra,gây ảnh hưởng đến bầu không khí chúng ta.,nhưng vài năm gần đây,có một số người tham gia vào dội thình nguyện bảo vệ môi trường để làm cho môit trường thêm xanh hơn,em tin là tương lai,trái đất và thiên nhiên của chúng ta ngày càng thêm xanh hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-KO CÓ CHÉP MẠNG 1000000%\
-CHO HAY NHẤT NHÁ