Sau khi vùng lên đánh lại bọn cai lệ và người nhà Lí trưởng , chị Dậu đã nghe lời anh Dậu . Chị thôi không đánh họ nữa . Chị chuyển sang quát mắng những tội lỗi trời chẳng tha , đất chẳng dung . " Chúng mày chèn ép con dân nộp sưu như vậy thì chúng tao lấy gì mà sống ? Bảo là cha dân , thương dân , vì dân mà lại chèn ép , bức tử chúng tao như vậy ? Hỡi ôi , xã hội quan lại thật thối nát và tàn bạo ! " . Cai lệ và người nhà Lí trưởng nghe vậy thì cúi sầm mặt .Hắn biết là lời chị rất đúng . Tiếng chửi mắng của chị vang khắp xóm . Ai ai cũng đến xem không cầm được nước mắt . Phải chăng chính nỗi lòng của họ đã được chị Dậu nói ra hết ? Qủa thật vậy , họ quay sang nhìn chị Dậu tiếp tục mắng nhiếc hai người cai lệ và người nhà Lí trưởng với dạ hả hê hơn bao giờ hết .