Ở một đất nước nọ có một ông vua tên là Mi-đát. Mi -đát vốn là một ông vua tham lam,luôn muốn mình phải là người giàu nhất thế giới.Một hôm thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra và phán:
-Ta ban cho ngươi một điều ước,ngươi muốn ước gì cũng được.
Mi-đát vốn tham lam nên nói ngay:
-Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng!
Thần Đi-ô-ni-dốt không nói gì chỉ mỉm cười ưng thuận.
Lập tức mọi thứ ông chạm vào đều biến thành vàng đúng như ông ông ước.Ông tổ vẻ kiêu căng,tưởng không có ai trên đời đứng sướng hơn thế nữa.
Bọn người hầu dọn thức ăn lên cho ông.Mi-đát sung sướng ngồi vào bàn.Khi đó ông mới biết mình đã ước một điều khủng khiếp.Các thức ăn,nước uống ông chạm vào đề biến thành vàng.Mi-đát không chịu nổi vì bụng đói cồn cào liền chắp tay cầu khẩn :
-Xin Thần tha tội cho tôi!Xin người hãy lấy lại điều ước để cho tôi được sống!
Thần Đi-ô-ni đốt liền hiện ra và phán:
-Nhà ngươi hãy đến sông Pác-toin,nhúng mình vào dòng nước,phép mầu sẽ biến mất và nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham
Mi-đát đã làm theo lời dạy của thần và đã thoát khỏi món quà mà ông luôn số ước trước đó.Lúc ấy nhà vua mới hiểu rằng hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!