Văn bản: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN Câu 1: Trước khi chút hơi thở cuối cùng, Dế Choắt đã nói với Dế Mèn: “Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào thân đấy". Qua những lời nói trên , em có suy nghĩ gì về Dế Choắt? Câu 2: Thay lời Dễ Mèn, hãy viết một trang nhật kí về sự hối hận và suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên Văn bản: SÔNG NƯỚC CÀ MAU Câu 1: Chọn và phân tích tác dụng của một hình ảnh so sánh mà em cho là đặc sắc được sử dụng trong văn bản Sông nước Cà Mau? Câu 2: Dựa vào cách miêu tả của Đoàn Giỏi, em hãy viết đoạn văn từ 8- 10 dòng miêu tả một phiên chợ ?

Các câu hỏi liên quan