Văn bản bài học đường đời đầu tiên
Thể rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá như tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt làm việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.
Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.
1/ Tìm một phó từ trong đoạn trích và cho biết phó từ bổ sung ý nghĩa gì cho động từ, tính từ?
2/ Cho từ: Ngọn cọ, em hãy đặt câu có sử dụng phép nhân hóa. Gạch chân từ nhân hóa đó (hoặc viết in hoa)
3/ Qua đoạn trích trên, Dế Mèn đã rút ra được bài học đường đời đầu tiên. Theo em, đó là bài học gì?
4/ Qua đó em có suy nghĩ gì về Dế Mèn?