$=>$Nhà vua chọn người trung thực, dũng cảm để , không lười biếng, dám đối đầu với mọi việc để truyền vị ngôi vua.
$=>$ Trong văn bản "Những hạt thóc giống" cậu bé Chôm là một con người dám nói ra sự thật . Vì hạt thống đã được nhà vua sai đi luộc chín rồi phát cho dân . Thóc mà đã luộc chắc chắn sẽ không nảy mầm được là điều đương nhiên. Trong lúc mọi nguời cứ lo lắng, tìm cách nào đó để không phải chịu tội thì họ đã nghĩ ra chác tráo thóc. Nhưng cậu bé Chôm không làm vậy . Cậu đã trung thực, dũng cảm đối đầu với nhà vua nói sự thật . $->$ Qua đây vua đã vô cùng sung sướng , cảm động khi biết được cậu bé là người tốt bụng, thật thà và đã truyền ngôi cho cậu .
$#Học_Tốt$