Vận dụng kiến thức bài học: "Làm việc có năng suất chất lượng và hiệu quả", em hãy xử lý tình huống sau: Gia đình ông A, hàng nhiều năm nay chuyên sản xuất và cung cấp rau xanh cho một số cửa hàng bán rau trên thành phố. Gần đây có một số người bạn đến chơi và khuyên ông A nên mua và sử dụng một loại thuốc kích thích (không rõ nguồn gốc), giá thành rẻ, có thể giúp rau phát triển nhanh, năng suất cao, đồng thời còn diệt được một số loài sâu bệnh, giúp ông có nhiều lợi nhuận hơn. Ông A nghe vậy liền cười và kiên quyết không làm theo lời khuyên của bạn ông. Em có đồng tình với việc làm của ông A không? Vì sao? Bằng kiến thức thực tế em hãy thể hiện quan điểm của bản thân về tình trạng thực phẩm không an toàn hiện nay? ông A có nên làm theo lời khuyên của những người bạn đó hay không? Vì sao? Từ tình huống trên em hãy cho biết: Vì sao phải làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả? Trong ảnh👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Các câu hỏi liên quan

HÃY TÌM CÂU GHÉP VÀ CHỈ RÕ CÓ SỬ DỤNG QUAN HỆ TỪ VÀ DẤU NGOẶC KÉP DẤU NGOẶC ĐƠN DẤU HAI CHẤM VÀ TỪ TƯỢNG THANH TỪ TƯỢNG HÌNH GIÚP MÌNH NHA Những ngày cuối năm học, quang cảnh sân trường trở nên rộn ràng và mới lạ. Hàng cây bằng lăng khoe sắc tím trong ánh nắng hè rộn rã. Cây phượng vĩ góc sân trường đã chớm nở những chùm hoa đỏ rực xen lẫn tiếng ve râm ran gọi hè. Trong lớp học, tiếng mở sách vở khe khẽ của những bạn học sinh đang tập trung ôn bài. Tiếng thầy cô giảng bài đầy nhiệt huyết vẫn vang vọng khắp các phòng học. Một bầu không khí rộn rang, khẩn trương, tất cả để chuẩn bị cho kì thi kết thúc năm học diễn ra thật tốt đẹp. BÀI SỐ 2 Một tia nắng hiện lên bên thềm, muôn loài hoa chợt bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Chị gió sớm mai nhẹ nhàng lướt qua những cành cây, làm lay động những chiếc lá xanh non mới nhú. Những cánh hồng nhung, cúc, trang ... cũng khẽ rung rinh cùng chị rồi lắc mình làm bắn lên các hạt sương đêm buổi tối còn vương lại. Ông mặt trời nhoẻn miệng cười cùng cô mây rồi nhìn xuống thấy các chú chim vừa mới thức dậy, líu lo bản đồng ca của loài chim vào buổi sáng. Bé Mi mở cửa bước ra vườn toét miệng cười khoe hàm răng sún rồi chạy biến vào nhà bi bô với bà: - Bà ơi bà ra vườn mà xem! Mùa xuân đến rồi