Trong đoạn trích " Chị em Thúy Kiều " , Nguyễn Du đã khắc họa Thúy Vân với vẻ đẹp trang trọng , quý phái khiến thiên nhiên phải " thua , nhường " . Khái quát phong thái Thúy Vân , Nguyễn Du đã khắc họa nàng với phong thái nghiêm trang , đúng đắn . Khuôn mặt Thúy Vân đựa ví như mặt trăng .Một mặt trăng đầy đặn và rất phúc hậu . Nét ngài ý tả lông mày hơi đậm , cốt tả đôi mắt đẹp như " mắt phượng mày ngài " . Nàng được hiện lên rất quý phái . Rồi đến nụ cười được ví như hoa , trông rất đoan trang . Tóc nàng thì mượt mà đến nỗi mây cũng phải nhường về độ bồng bềnh . Da nàng thì mịn màng , trắng đến nỗi tuyết phải nhường màu da . Vẻ đẹp của Thúy Vân là vẻ đẹp dự báo số phận . Nguyễn Du đã thầm dự báo cho số phận êm ả , hạnh phúc của nàng khi vẻ đẹp phải khiến thiên nhiên " thua nhường " - vẻ đẹp chuẩn mực thiên nhiên . Tóm lại , Nguyễn Du đã khắc họa Thúy Vân đẹp rất phúc hậu , đoan trang , cũng nhằm dự báo cho số phận êm ả .
câu bị động : Khái quát phong thái Thúy Vân , Nguyễn Du đã khắc họa nàng với phong thái nghiêm trang , đúng đắn . ( từ đã => bị động )
lời dẫn trực tiếp : Nét ngài ý tả lông mày hơi đậm , cốt tả đôi mắt đẹp như " mắt phượng mày ngài " . ( mắt phượng mày ngài là lời dẫn trực tiếp )