Ở quê em có rất nhiều cảnh đẹp những em thấy cảnh đẹp nhất chính là vườn cây của ông em . Ông em năm nay gần 60 tuổi những ngày nào cũng ra vườn làm việc . Vì ở nhà có ông , bà , chú ,, thím mà chú và thím đều đi làm nên ông bà phải trông . ở nhà , bà trông 1 em bé còn ông thì đưa 2 em cũng lớn là em Su và Bún . Em Bún năm nay lớp 3 , còn Su thì lớp 1 . Mỗi khi rảnh thì ông lại cho ra vườn chơi .
Ở vườn thì ông trồng rất nhiều cây như cây xoài , cây mít , trồng rau nữa . Trong thời gian dịch thì ông em có rau để ăn mà ko cần đi mua . Mỗi khi đến màu xoài thì cả nhà em ra đó để trẩy xoài ăn . đến mùa mít thì em đợi ông bà mang mít về cho . em ở Hà Nội Em cũng hay được ông bà ở quê gửi mít , xoài ra cho . Vườn cũng rộng , những thứ em thích nhất là cây mít to nhất vườn . nó có rất nhiều quả và mỗi quả thì ăn cũng ngọt . Bọn em cũng hay ra đó để chơi trốn tìm , chơi ném đá ra gần cái hồ ở đó . mỗi khi về quê em lúc nào cũng đi ngang qua vườn để xem ông bà có ở đó ko . Bố mẹ em bảo là khi già thì bố me về đó để ở . Ở đó rất tốt cho sức khỏe vì có nhiều cây .
Em mong là hết dịch sớm để em về quê , về quê để chơi ở khu vườn đó , để gặp lại ông bà , để gặp lại các em để đươc ăn mít tiếp . ( mặc dù gần hết mít rồi )