Từ khi còn bé, em đã rất yêu động vật, vì vậy nên một lần về quê, mẹ đã mang về cho em một chú mèo con xinh xắn và vô cùng dễ thương.
Ôi chao ! Chú mèo mới đáng yêu làm sao . Vì chú có bộ lông màu đen nên em đặt tên chú là Mun. mun về nhà em được hai năm rồi , đến nay chú dược hai ki lô gam . Chú là giống mèo thông thường mà nhiều nhà hay nuôi . Cái đầu của mun tròn như quả cam. Nổi bật trên cái đầu ấy là đôi tai luôn vểnh lên như chiếc lá . Đôi mắt tròn xoe có màu vàng nhạt lonh lanh như hai viên bi , giữa đôi mắt có vệnh màu đen như 2 sợi chỉ. Mẹ em nói : đây là con ngươi trong mắt mèo giúp mèo nhìn rõ vào ban đêm. Mun luôn có cái mũi ươn ướt như người cảm cúm và mềm như kẹo cao su . Bộ râu của Mun có vài sợi trắng cước chìa ra hai bên trong rất oai vệ . Cái thân của Mun chỉ bằng cái bình nước nhà em . Bốn cái chân thì tròn thon thon bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất mà ko thề phát ra tiếng động nào nhờ dưới bàn chân của Mun có một lớp đệm thịt . Bộ móng sắt vuốt nhọn hoắt được dấu trong lòng bàn chân dấy là vũ khí lợi hại để Mun bắt chuột. cái đuôi dài bằng tay cua em
Vào ban ngày chú mèo ẩy cái bụng ra phơi nắng , có khi đùa giỡn với chú chó hàng xóm. Vào ban đêm Mun thường nấp 1 gốc để bắt chuột . Một tiếng dộng nhỏ ở dưới bếp , phóng 1 cài nhẹ nhàng là 1 con chuột nằm dưới móng ruốc của Mun . Nhưng Mun ko vội ăn thịt đâu nhé mà chỉ vồ con chuột chết rồi bỏ đi , từ khi mun về nhà em nhà em đã vắng hết những chú chuột phá phach
Em rất yêu chú mèo Mun nhà mình. Mỗi ngày em đều chăm sóc chú cẩn thận, nuôi chú ngày một lớn để chú có thể bắt được nhiều chuột hơn, cũng thêm mập hơn, đáng yêu hơn.