Bài làm:
"Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu
Có bầy chim đang hót âm thầm tự như nói..."
Đã 5 năm rồi, 5 năm em học với mái trường thân yêu. Ngày đầu vào học tưởng chừng như xa lạ. Mọi thứ đều lạ lẫm dưới cái nhìn của một đứa trẻ mới bước vào lớp 1. Ngôi trường đã gắn bó với em, đã cho em bao kỉ niệm đẹp thời học sinh. 5 năm trôi qua ôi sao nhanh thế, hình ảnh mái trường thân yêu vẫn là nơi em mãi mãi nhớ về.
Ngôi trường em xây dựng đã lâu lắm rồi. Từ lúc ba mẹ em học Tiểu học cũng đã học ở ngôi trường này. Trường em tuy đã khá cũ kĩ nhưng là trường tâm điểm ở xã Hàm Liêm. Trường em giờ đây đã được tu sửa mới hơn so với những năm trước kia. Sân trường được đổ bê-tông đàng hoàng hơn. Ngoài ra trường còn được xây thêm hai dãy phòng học mới. Cây cối trong trường càng được chăm bón kĩ hơn, tạo nên một không gian vô cùng bình dị nhưng mang một chút gì đó lộng lẫy.
Cổng trường trước kia chỉ bé tí, vậy mà giờ đây đã cao lớn hơn rất nhiều. Trên cổng trường có để một dòng chữ rất to "TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM LIÊM". Trường em nếu đứng từ xa nhìn lại, nó giống một lâu đài những không có vẻ sáng loáng, nguy nga nhiều mà đa phần mang vẻ đẹp giản dị. Ấn tượng đầu tiên của em khi bước vào trường là những hàng cây. Cây cối tươi tốt và mọc um tùm. Ngoài ra còn có những bông hoa đủ màu sắc được trồng xen kẽ nhau trông rất đẹp mắt. Ở giữu sân trường rộng lớn là những chậu hoa phong lan. Những chậu hoa phong lan được xếp thành vòng tròn đứng quanh một bông hoa mặt trời tỏa màu vàng rực rỡ. Mỗi buổi sáng đến trường, trên những cành cây đều vang lên lảnh lót tiếng chim hót ngân nga nghe rất vui tai. Trường em được chi làm 4 dãy phòng học. Các dãy hình chữ U trông rất đẹp mắt. Dãy phòng học cũ nhất là dãy cho những em lớp 1 học. Rồi đến dãy phòng học mới xây là dành cho lớp 2 và lớp 5. Hai dãy còn lại, một dãy là phòng học vi tính và Tiếng anh, học nhạc,...Và dãy cuối cùng là dãy phòng học giành cho lớp 3 và lớp 4. Mỗi dãy đều được sơn mỗi màu khác nhau. Từ những màu sắc đó mang lên vẻ đẹp nổi bật cho ngôi trường. Xa xa ki là một cái cột cờ. Cái cột cờ này vẫn đứng uy nghi ở đó qua mấy chục năm rồi. màu đỏ thẫm và ngôi sao vàng tô điểm cho sân trường. Trong từng lớp học, bàn ghế cây đã trải qua bao nhiêu sóng gió, có bàn còn mục nát vì mọt ăn những nhà trường đã kịp thời thay những bàn học mới. Chiếc bản đen trên lớp học ngày ngày nằm đấy nhìn chúng em. Mỗi lớp đều có quạt trần và được trang bị các thiết bị như máy chiếu,... Ngoài ra còn có phòng hcoj thông minh với bàn ghế được trang bị tự động theo yêu cầu của học sinh. Trường e còn hay tổ chức các hoạt động vui chơi như hội chợ ẩm thực, đi dã ngoại,... Ngoài ra trường còn tổ chức các trò chơi trí tuệ, rèn luyện chữ đẹp, thi học sinh giỏi,v...v
Trường em đã gắn bó với em rất nhiều. Là nơi em học tập được bao kiến thức, nơi em vui chơi cùng bạn bè. Dù mai đây có rời xa mái trường, em xin hứa sẽ không bao giwof quên những năm tháng em còn ở bên mái trường thân yêu.
$#Yumz$
Lớp 6 rồi nên không nhớ lắm hình ảnh trường cũ, thông cảm!