Ở trường, một trong những hoạt động mà em yêu thích nhất đó là giờ ra chơi. Sau những tiết học căng thẳng, chúng em có thể được tự do ra khỏi lớp học và giải tỏa căng thẳng cho bản thân. Sân trường nắng vàng rực rỡ, những hàng cây xanh nhỏ nhắn đung đưa trong gió và tiếng chim thì hót líu lo, ríu rít. Cùng với đó, học sinh chạy qua chạy lại vui vẻ nô đùa với nhau. Có những nhóm tụ họp đọc truyện, chơi ô ăn quan. Có những bạn chơi trốn tìm, đuổi bắt và nhảy dây. Tất cả đều rất vui vẻ và sôi động. Nhờ những giờ ra chơi như vậy chúng em mới có thể giải tỏa căng thẳng, lấy lại năng lượng cho bản thân để có thể học những tiết học sau đó. Tóm lại, em thực sự thích những giờ ra chơi tại trường.
*** từ tượng hình được in đậm
*** từ tượng thanh được gạch chân