Thứ năm tuần này, đến lượt em đi trực nhật. Vào sáng sớm, em đến sớm để trực nhật. Đầu tiên, em quét lớp, đổ rác. Sau đó, em lau bảng,lau cử sổ. Việc cuối cùng, em phải làm là dọn bàn giáo viên. Lúc đó, Liên đi học sớm, em đang buồn nên em với Liên chạy nhảy trong lớp. Em thụt lét Linh rồi bỏ chạy. Chạy một lúc, em vô tình ngã vào bàn cô và làm rớt lọ hoa cô đặt trên bàn. Lúc ấy, mặt em tái nhợt, lo lắng, bồn chồn vì đấy là lọ hoa mà cô yêu thích. Lúc này, em mới cảm thấy hối hận vì đã ko nghe lời cô mà chạy trong lớp. Giá mà lúc đó em ko chọc linh rồi chạy thì lọ hoa sẽ ko vỡ, sẽ ko bị cô mắng, sẽ ko bị cô phạt, sẽ bị cô bắt đền. Em cảm thấy thật hối hận.