Mỗi khi Tết đến xuân sang, công việc không thể thiếu của mỗi gia đình có lẽ là gói bánh chưng. Tết năm nay, em có dịp để quan sát ông bà gói bánh và đây cũng là lần đầu tiên em đươc gói món bánh đặc trưng ngày Tết này.
Đúng bảy giờ rưỡi tối, em và bố trải chiếu, ông chuẩn bị 1 cái khung, chục chiếc lá dong, nhiều sợi lạt giang và một số nguyên liệu cần dùng. Bà ngồi xuống, từ từ lau từng chiếc lá dong và cắt phần gân bên trong chúng. Rồi ông bắt đầu gói bánh. Đôi bàn tay ông khéo léo, chầm chậm cắt đôi mỗi chiếc lá. Một lúc sau, ông gấp bốn chiếc lá vào trong khung rất vuông góc. Đôi mắt của ông luôn mở to, cần mẫn gấp từng chiếc lá một. Ông đắp một lớp gạo nếp khá dày, tiếp theo là đổ một lớp đậu xanh và gắp thêm một miếng thịt ở giữa bánh rồi đổ thêm một lớp đậu xanh và một lớp gạo nếp nữa. Sau khi bỏ nhân, ông ân cần gấp lại những chiếc lá và buộc mỗi bánh sáu sợi lạt giang rất vuông vức. Cứ như thế rồi ông lại làm những cái bánh khác. Cuối buổi, nhờ sự quan sát kĩ lưỡng, em cũng tự gói được một cái bánh chưng cũng khá đẹp, sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định cột thêm một sợi lạt giang nữa để đánh dấu chiếc bánh của em. Cuối cùng, em và ông đưa bánh vào một nồi to rồi cùng ông nấu từ chín giờ sáng cho đến năm giờ chiều.
Em rất vui khi được ngồi xem ông bà gói bánh và cũng rất hãnh diện vì mình cũng đóng góp được một việc gì đó cho gia đình trong những ngày Tết bận rộn. Em mong Tết năm tới đến nhanh để em còn được cùng mọi người trong nhà chuẩn bị Tết.